Bị chồng đuổi, tôi vừa xách đồ bế con ra cửa thì mẹ chồng vội vàng chạy theo với bộ dạng dở khóc dở cười.
Chuyện xảy ra vài hôm trước khiến tôi vẫn phải cười mỗi khi nhớ lại. Liên quan đến mẹ chồng, hôm đó tôi và chồng cãi nhau to vì anh lén cho bạn vay 50 triệu mà không hỏi ý kiến tôi. Đó là toàn bộ số tiền chúng tôi có và bạn ấy không hẹn ngày trả. Tôi rất tức giận và chất vấn chồng, nhưng anh lại đuổi tôi đi. Tôi quyết định thu dọn đồ đạc, mang con ra đầu ngõ định gọi taxi đi nơi khác. Mặc dù đang bực bội, nhưng lúc đó vẫn thấy buồn cười.
Trong khi chờ taxi, tôi bất ngờ thấy mẹ chồng vội vã chạy theo với một túi hành lý nặng. Bà nói: "Mày đi đâu để mẹ đi theo với!", giải thích rằng không muốn ở với con trai vì phải hầu hạ. Tôi không thể không cười trước sự hài hước của bà, dù đang bực. Mẹ chồng tôi thật tốt bụng, đã giúp đỡ gia đình tôi trong suốt những năm qua. Khi chúng tôi vẫn chưa kịp đón taxi, chồng tôi cũng chạy ra xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Cuối cùng, cả nhà lại cùng nhau trở về.
Nhớ lại thật buồn cười, giống như một câu chuyện hài. Chắc hẳn gia đình nào cũng có những khoảnh khắc như vậy. Tôi rất may mắn khi có một người mẹ chồng tốt.
Source: https://afamily.vn/bi-chong-duoi-ra-khoi-nha-toi-vua-xach-do-be-con-ra-dau-ngo-thi-me-chong-cung-hot-hai-chay-theo-voi-bo-dang-khien-toi-do-khoc-do-cuoi-2020111901180386.chn